Tham Khảo Những Câu Thơ Ngắn Nói Về Cha Đong Đầy Ý Nghĩa

Những bài bác thơ về phụ thân luôn tiềm ẩn tâm tư, tình cảm sâu sắc về cần lao to bự và sự hy sinh của bạn cha. Hãy cùng nội dung bài viết này phát âm qua phần đa bài thơ về phụ thân hay, cảm hễ nhất về phụ thân bạn nhé!


Những bài bác thơ, câu thơ ngắn về cha hay nhất

Thơ ca là một trong phương tiện tỏ bày tình cảm sệt biệt, hãy dành riêng cho người cha thân yêu của chính bản thân mình những bài thơ tốt nhất chúng ta nhé!

Bài thơ số 1: Cha Ơi

(Tác Giả: Hàn Nguyên Trinh)

Con rất sợ mai kia vĩnh biệt

Bóng phụ thân già thân thiết rời con

Cha đi hình dáng không còn

Mình nhỏ ở lại héo trái tim nầy!

Con mãi cầu không ngày biệt cách

Thời gian ơi, đừng tách thâm tình!

Cha đi về cõi cực kỳ hình

Bỏ con ở lại 1 mình chơi vơi,…

*
Bài thơ số 1: Cha Ơi

Bài thơ số 2: Tình Cha

(Tác Giả: Đỗ Sơn)

Tính nết phụ thân thường không nhiều nói ra

Luôn tay quán xuyến việc nơi nhà

Tình thương nghỉ ngơi dạ như trời biển

Quý mến trong trái tim tựa hải hà

Cả một đời người luôn luôn nhẫn nại

Hằng ngày đồ dùng lộn với phong ba

Mong dành giỏi đẹp cho con cái

Nhận lại riêng bản thân khổ ải qua

Bài thơ số 3: Ngày Của Cha

(Tác Giả: Tony Trần)

Vững cách đường xa hết sức quật cường

Sinh thành chăm sóc dục trải lòng thương

Vì con can đảm quần giông bão

Bởi nước kiêu hùng vượt sóng dương

Đức lượng muôn trùng khơi chẳng sánh

Ơn thường vạn núi thẳm làm sao đương

Tình vương vãi cốt nhục hằng ao ước ước

Vững cách đường xa trải cõi thường

Bài thơ số 4: Nghĩa phụ vương Con

(Tác Giả: ‎Van Thuan Nguyen)

Thâm tình phụ tử nghĩa hoài thương

Dãi nắng dầm mưa gian khổ tường

Tuổi mẹ cha già bay cõi hướng

Xuân thời tóc bạc bẽo điểm nghìn phương

Quằn vai nặng trĩu gánh đời nhỏ hưởng

Trĩu phận dài lâu nẻo cháu nhường

Dẫu lắm phong è tươi đỏ phượng

Cho dù bão gió rạng ngời sương

*
Bài thơ số 4: Nghĩa phụ vương Con

Bài thơ số 5: ghi nhớ Quê nhà Tuổi Thơ

Nhớ mỗi năm tháng đã từng đi qua

Ai sống xa quê nỏ ghi nhớ nhà

Nhớ dáng phụ vương cày khu vực ruộng cận

Nhớ hình bà mẹ cấy chốn đồng xa

Nhớ nồi cơm đỏ mùi thơm ngát

Nhớ ấm chè xanh vị đậm đà

Nhớ thời điểm đón xuân ngồi tách bóc bánh

Nhớ rơm trải nệm cháu ôm Bà

Những bài bác thơ lục bát về phụ vương hay nhất

Hãy thuộc đọc qua những bài thơ lục chén bát vừa đậm đà bản sắc dân tộc bản địa Việt Nam, vừa nói lên công sức to lớn của người thân phụ thân yêu các bạn nhé!

Bài thơ số 6: Nhớ tía ngày ấy

(Tác giả: Dũng Bùi)

Mẹ đi con new mười ba

Quê nghèo vất vả cha già tôi ơi !

Mùa đông giá bán rét bên cạnh trời

Ba đi đánh cá, áo tơi bít mình

Khổ đời cuộc sống thường ngày mưu sinh

Đè vai nặng gánh, 1 mình ba thôi

Bây giờ bà bầu đã đi rồi

Thân tía gà trống nuôi tôi tháng ngày

Sớm, trưa, chiều, tối bao gồm hay…

Đường mòn chân đất, cả ngày Ba đi…

Nét bi đát rướm lệ bờ mi

Con số đông thấy được đều gì ngơi nghỉ Ba

Bàn tay thay bà mẹ mặn mà

Cho nhỏ cuộc sống bao la biển trời

Nặng lòng chữ hiếu tía ơi !

Làm sao trả nỗi cuộc đời của con

Bao năm ngày tháng mỏi mòn

Sống nơi đất khách hàng lòng bé mãi buồn

Thương ba, nhớ bà bầu lòng con

Tình thâm nám nghĩa nặng, mãi còn vấn vương

Mồ hôi qua vạn nẻo đường

Thấm lòng nước mắt, tơ vương ghi nhớ đời

Chiều về chú ý lá tiến thưởng rơi

Lòng bé xao xuyến, một thời nhớ cha !!

*
Bài thơ số 6: Nhớ cha ngày ấy

Bài thơ số 7: Cha Tôi

(Tác giả: Đặng Minh Mai)

Cả đời băn khoăn lo lắng cho con

Tuổi già mức độ yếu lưng khòm chân đau

Ngày xưa mưa nắng dãi dầu

Gian nan cơ cực thân phụ đâu chán nản lòng

Củ khoai củ sắn bên trên đồng

Chắt chiu nhặt nhạnh gánh gồng nuôi con

Cha mong bữa đói không còn

Để nhỏ no bụng ngủ yên giấc nồng

Một đời áo vải đơn vị nông

Phủ đầy sương gió ướt ròng mồ hôi

Sớm khuya đồng ruộng giữa trời

Tay phụ thân cầy cuốc mang đến đời bé xanh

Tóc thân phụ mây trắng lấp giăng

Con mong thân phụ mãi mạnh khỏe bên con

Đáp đền rồng dưỡng dục công ơn

Mong thân phụ vui khoẻ nhiều hơn thế nữa con mừng.

Bạn đang xem: Tham khảo những câu thơ ngắn nói về cha đong đầy ý nghĩa

Bài thơ số 8: Lục chén bát thương cha

(Tác giả: Ngọc Ánh)

Thương cha mưa nắng tảo tần

Thương thân phụ năm tháng gánh gồng nuôi con

Thương thân phụ hôm sớm mỏi mòn

Nhịn nạp năng lượng nhường uống để giành mang đến con

Thương phụ thân giông tố cuộc đời

Chẳng ngại gian khó hết đời chở che

Thương cha một nắng nhì sương

Lưng còng gồng gánh, cho bé tới trường

Thương cha nước da đen nhàu

Thương phụ thân tấm áo bạc màu gió mưa

Thương phụ thân biết sao cho vừa

Cả đời cha đã quá nhiều hy sinh

Cho bé áo ấm cơm no

Cho nhỏ cái chữ lớn khôn đề xuất người

Cha ơi dù có hết đời

Con gái chẳng thể đáp đền ơn cha.

*
Bài thơ số 8: Lục chén thương cha

Bài thơ số 9: Thương cha

(Tác giả: Huê Đàm)

Thương cha nắng mau chóng mưa chiều

Ruộng đồng vất vả rất nhiều cực thân

Nuôi con khôn lớn thành nhân

Dạy con đạo lý nghĩa ân bên trên đời.

Cha tôi nặng nề nhọc cả đời

Thành thật hóa học phác không lời dối gian

Đối đãi niềm nở thế nhân

Giúp tín đồ hoạn nàn không cần trả ơn.

Trọn đời lưu giữ bóng hình cha

Gian lao đau khổ biết bao quên mình

Mong nhỏ khôn béo anh minh

Thành nhân chi mỹ thấu tình tín đồ ơi.

Công ơn chăm sóc dục cao vời

Như là sông núi biển lớn trời bao la

Làm con phụng dưỡng mẹ cha

Viếng thăm chăm lo mới là hiếu nhân.

Bài thơ 4 chữ về thân phụ ý nghĩa

Những bài thơ 4 chữ mặc dù ngắn gọn, cô đọng tuy thế lại chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc sâu sắc về tình thân của mẹ. Cùng đọc qua những bài thơ 4 chữ về mẹ hay nhất bạn nhé!

*
Bài thơ 4 chữ về phụ thân ý nghĩa

Bài thơ số 10: Đức sinh thành

Tình yêu mến của cha

Lớn rộng trời xanh

Lớn hơn đại dương cả

Lớn tuyệt nhất trên đời

Tình yêu của mẹ

To rộng mặt trời

Hơn cả trái đất

Không gì sánh được

Cha chị em thương con

Thương biết chừng nào

Nhưng con dại khờ

Không đọc được gì

Khi thân phụ đánh con

Thì nhỏ lại nghĩ:

Cha không thương con

Không yêu cầu con nữa

Lúc người mẹ la con

Con nghĩ thầm là:

Mẹ khôn xiết ghét con

Không còn yêu quý con

Nhưng khi béo khôn

Thì bé đã hiểu

Cha chị em thương con

Không thể nhắc hết

Khi đang hiểu ra:

Tình cảm bà mẹ cha

Đã giành riêng cho con

Không gì sánh nổi

Con thương phụ thân mẹ

Nhiều các nhiều lắm.

Bài thơ số 11: phụ vương và con

Con không là hoa

Mà con thơm ngát

Con ko là ngọc

Mà bé trắng trong

Con không là sông

Mà nhỏ dào dạt

Con ko là nắng

Mà con ấm áp

Con không là trời

Mà con xanh ngát

Con không là thơ

Mà phụ thân muốn hát

Nghìn bài xích về con

*
Bài thơ số 11: phụ thân và con

Bài thơ số 12: Món kim cương vô giá

Trên đời quý nhất

Là ba, là mẹ

Chăm sóc nâng niu

Và cho bé học

Đến nơi mang lại chốn

Mai này thành tài

Con không bao giờ

Quên ơn ba mẹ.

Những bài xích thơ tự do về cha ý nghĩa

Viết về cha luôn là chủ thể muôn thuở của các thi sĩ, những bài bác thơ hiện đại theo thể thơ thoải mái càng đựng được nhiều tâm tư, cảm tình của người viết về phụ mẫu của mình.

Bài thơ số 13: Nhớ cha

(Tác giả: Nguyễn Minh Khoa)

Ngồi lặng buồn nhỏ lại nhớ về Cha

Đã bao năm xa cách chẳng nhạt nhòa

Từng hình bóng còn in trong tiềm thức

Lại hiện về như vấn chặt con thơ.

Con khờ dại người bảo ban chỉ lối

Nâng bước chân ko quản quãng đường xa

Chắp ước muốn tên con được ngợi ca

Tình rộng lớn lớn ôi bao la là thế.

Vì con thơ mắt thâm nám quầng lo lắng

Bao vất vả cay đắng phải nhọc lao

Mong sao bé yên lành qua cơn bệnh

Chút tình phụ thân sáng tựa ánh sao trời.

Cha ra đi mắt lệ còn ướt đẫm

Cha không tròn no ấm được đến con

Mãi hy vọng sao con nên người tài đức

Phương trời xa suối lệ lại tươi cười.

Xem thêm: Tải Lmht: Cách Download Lmht Nhanh Nhat, Download Liên Minh Huyền Thoại

Con nguyện cầu cho cha nơi An nghỉ

Được im bình hạnh phúc với mẹ yêu

Con thơ mãi khắc ghi ngàn câu dạy

Sống thắm tình chan chứa đến ngàn sau!

*
Bài thơ số 13: Nhớ cha

Bài thơ số 14: Cha và con

(Tác giả: Châu Bảo)

Nay lại sở hữu một ngày ko nắng

Tôi trông về khoảng trắng mênh mông

Căn nhà nhỏ tuổi giáp cánh đồng

Nhìn bằng nỗi nhớ trong lòng trào dâng

Cảm giác thấy… bâng khuâng mang lại lạ

Nhớ thân phụ già vất vả ngược xuôi

Để cho bé được bằng người

Thương yêu đậy chở niềm vui tuổi thơ

Giờ khôn khủng bơ vơ đất khách

Cha và con cũng phương pháp đôi nơi

Nhưng lòng luôn vẫn ghi nhớ lời

Ngày xưa phụ vương dặn, nhỏ ơi lưu giữ là

Quê fan đó, có xa thân phụ mẹ

Học làm cho người bé dại nhẹ hoà đồng

Kính bên trên nhường bên dưới nghe không

Sống ngoan ngoãn để, sung sướng mẹ cha

Lời bạn dặn nhỏ đà ghi khắc

Trong tim mình luôn nhắc công cha

Tình thương ấm áp chan hoà

Ngày tối vất vả cũng là do con

Manh áo ấm nhường bé sợ lạnh

Nhìn bé vui cha hạnh phúc rồi…

Nay ngồi lưu giữ quá thân phụ tôi

Muốn về với nói… thân phụ người bé yêu.

Bài thơ số 15: Cha

(Tác Giả: ‎Doan Giau)

Bao nhiêu năm tháng vẫn qua

Thuở bé còn bé dại tiếng cha đầu đời

Yêu thương chưa nói một lời

Cha là vớ cả. Phương diện trời của con

Dẫu xa quê, trái tim còn

Lời cha động lại bên con bao ngày

Cuộc đời phần đông tháng năm dày

Sao nhỏ quên đặng đa số ngày mặt cha

Nổi lòng một kẽ xa quê

Đêm khuya trở giấc suy nghĩ về thân phụ tôi

*
Bài thơ số 15: Cha

Bài thơ số 16: Ngày Của Cha

(Tác Giả: ‎Mai Hắc Bộ‎)

Theo chiếc đời bé vội vã ra đi

Rời quê nghèo chỉ vì luôn luôn ấp ủ

Bỏ cha hiền chỉ muốn đời sáng sủa sủa

Giúp song phần gánh nặng nhờ cất hộ về cha

Bao năm rồi vẫn biền biệt phương xa

Ở quê nghèo một mình thân phụ tần tảo

Mẹ không thể một mình thân phụ dạy bảo

Sống ngoan hiền đề xuất hiếu thảo trước sau

Lời dạy dỗ đó con vẫn còn đó khắc sâu

Mà nghĩa ân con luôn luôn cầu đáp trả

Để cho phụ vương đỡ đôi phần vất vả

Nhưng mẫu đời còn hồi hả bon chen

Chữ hiếu ơn bé xin đành lỡ hẹn

Nơi xứ bạn nuốt đắng nghẹn tình cha

Kiếp bụi trần thầm cầu được máy tha

Đợi con về tình cha là vớ cả.

Những bài xích thơ giỏi về tình phụ thân con

Những câu chuyện về tình thân phụ con luôn khiến con người ta xúc động, những bài xích thơ xuất xắc về tình thân phụ con cũng vậy!

Bài thơ số 17: Công thân phụ Nghĩa Mẹ

(Tác Giả: ngôi trường Sa)

Thuở thơ ấu no lòng bầu sữa mẹ

Khi vào đời lệ thuộc bóng cha tôi.

Gom bởi vì sao tất cả ở bên trên trời

Xuống cõi dương trần đo tình thương thân phụ mẹ.

Vẫn biết vậy nên dặn lòng hẹn sẽ

Mai bé về nguyện phụng dưỡng công ơn.

Vì hôm nay sự nghiệp vẫn chưa tròn

Luôn dành hết thời gian thiếu thời gian âu yếm .

Biết xa bí quyết là mẹ buồn lặng khóc

Nên ngày cơ chuyện xóm hội trợ thì là

Quay trở về thân phụ lặng lẽ đi xa

Sực lưu giữ mẹ, người mẹ ra fan thiên cổ.

Con thiết bị vã kêu gào thương tiếc nuối khổ

Em buồn đau ân hận hận nỗi u sầu

Mà lúc nào mẹ trách những con đâu

Vẫn kế cận đàn con trong giấc ngủ.

*
Bài thơ số 17: Công thân phụ Nghĩa Mẹ

Bài thơ số 18: Tình Cha

(Tác Giả: ‎Thêm Lê‎)

Ngày xưa bé dại con không còn biết

Đến bây chừ hiểu không còn về cha

Ba thương nhỏ thật đậm đà

Dạy nhỏ cách sống, cống hiến và làm việc cho ta vào đời

Lời cha dạy con nay ghi nhớ

Là thương yêu để sống trong lòng

Tình phụ thân như ngọn lửa hồng

Đốt lên sửi nóng tình nồng mang lại con

Cuộc đời phụ vương bao năm vất vả

Để tía dành toàn bộ cho con

Tình yêu cha mãi vẫn còn

Yêu thân phụ con vẫn sắc đẹp son trong lòng

Nay con đã mập khôn rồi đó

Mà đời phụ thân trăng tỏ trăng mờ

Con hiện nay đã có mong mơ

Để làm cuộc sống đời thường lên thơ yêu đời.

Bài thơ số 19: Cha Ơi

(Tác Giả: phái mạnh Nguyen)

Cha tôi sáu chục tuổi rồi

Cha cũng là bà mẹ lúc tôi lọt lòng

Mẹ tôi lúc bắt đầu sinh xong

Tử thần cướp mẹ trong vòng tay cha

Mất chị em từ cơ hội sinh ra

Thương thân phụ mấy chục năm vừa qua tảo tần

Vì con quên cả tuổi xuân

Vì bé quên cả bản thân xuyên suốt đời

Thương cha, yêu đương lắm thân phụ ơi

Công cha con trả suốt cả quảng đời sao đây

Núi cao cao chín tầng mây

Cũng không sánh được công này của cha

Biển kia biển cả rộng bao la

Cũng ko so được công phụ vương tháng ngày

Đời con con thiệt là may

Con thiệt hãnh diện đời này còn có cha

Nguyện cầu phụ thân mãi chớ già

Để con luôn luôn được có cha bên mình

*
Bài thơ số 19: Cha Ơi

Bài thơ số 20: Cha Yêu

(Tác Giả: ‎Dai Thang Vo)

Đôi mẫu chữ nhỏ tuổi viết về Cha

Cảm xúc trào dâng chực vỡ vạc òa

Mãi mãi Người luôn luôn là nhẵn cả

Che bọn trẻ nhỏ tuổi trước phong ba.

Trở ngược thời gian tuổi đến trường

Cha dồn tất cả mọi tình thương

Uốn từng nét chữ, rèn nhân cách

Truyền lại niềm tin, chí trường đoản cú cường.

Xã hội muôn màu, lắm thị phi

Quyền cao, chức trọng tất cả là gì

Vì con, người chọn đời bình dị

Quyết chỉ bé mình : Gắng bước đi.

Ấm áp tình phụ vương tựa Thái Dương

Sáng như Bắc Đẩu giữa tối trường

Con nguyền xung khắc mãi lời cha dạy

Người vẫn bên bé mọi nẻo đường.

Bài viết đã gợi ý cho bạn những bài thơ về cha hay, thâm thúy nhất, chúc bố mẹ bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

  • Xe gtdd nghĩa la gì

  • Chịu nổi hay chịu nỗi

  • Cấu trúc mệnh đề if

  • x

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.