THƠ CHÀO BUỔI SÁNG CHẾ

Sau một giấc ngủ dài, thức dậy tinh thần thật thoải mái? Buổi sáng bạn ước điều gì nhất? Ừ, đơn giản thôi, mong một ngày mới dồi dào năng lượng, làm việc hiệu quả, vui vẻ cả ngày thế là đủ.

Bạn đang xem: Thơ chào buổi sáng chế

Vậy, sao chúng ta không dành những lời chúc ngọt ngào, ý nghĩa đến bạn bè, người thân vào mỗi sáng nhỉ? Đó là món quà tinh thần tuyệt vời giúp người nhận thấy vui vẻ và hạnh phúc. Trao yêu thương chúng ta sẽ nhận lại rất nhiều, đó là quy luật của cuộc sống. pgdngochoi.edu.vn sẽ cùng bạn lan tỏa yêu thương bằng những vần thơ chào ngày mới tuyệt vời dưới đây.

Những bài thơ chào ngày mới hay, ý nghĩa

*

Bạn đừng nói với tôi rằng, ước gì buổi sáng thức dậy, mở cửa ra và nhận được một bọc tiền lớn bởi điều đó là không thể. Cuộc đời mỗi con người thực ra chỉ cần hai chữ An - Yên là đủ. Mỗi ngày vui vẻ, cả tháng vui vẻ, cả năm trọn vẹn đó mới là điều tuyệt vời nhất. Những bài thơ chào ngày mới ý nghĩa sẽ là tiếp thêm năng lượng, nhựa sống cho chúng ta

Bài 1

Nắng sớm mai trải dài theo ô cửa

Tia nắng hồng sưởi ấm trái tim ai

Tiếng chim ca ríu rít suốt ngày dài

Đàn bướm lượn tung tăng theo một dải

Đón nắng hồng chiếu rọi xuống nhân gian

Đón niềm vui ngập tràn trong đôi mắt

Đón nụ cười hé mở trước bờ môi

Đón hạnh phúc từ trái tim chung lối

Gửi cho nhau trao chọn tiếng yêu thương.

Bài 2.

Cảm ơn ai mỗi sáng mai thức dậy

Em thấy mình sống ý nghĩa trong anh

Cảm ơn ai mỗi sáng mai thức dậy

Đã nhớ về một bến đợi bình yên

Cảm ơn ai mỗi sáng mai thức dậy

Cho em cười trong tiếng nhạc du dương

Cảm ơn ai ly cà phê ngọt đắng

Dành cho em khi ánh nắng mới lên

Cảm ơn ai? Cảm ơn ai nhiều lắm!!!

Cho em chờ mỗi buổi sáng bình minh!

*

Bài 3

Chào buổi sáng đầu tuần vui lên nhé

Chào mọi người mới mẽ đã thân yêu

Chào người thương hạnh phúc với bao điều

Chào tình yêu một ngày nhiều may mắn

Mỗi sáng nào vẫn cùng cà phê đắng

Chút tâm hồn cứ thầm lặng ngóng trông

Từng giọt sầu nhỏ xuống đáy mênh mông

Như muốn gởi tình hoài mong tiềm thức

Mãi sáng nào cũng vầng thơ rạo rực

Cùng tấm lòng trong trí ức viễn vông

Thơ không hay nhưng lại có tấm lòng

Bằng nét chữ hồi âm dành riêng đó

Mong ngày vui khắp trên cùng phố ngõ

Nơi xứ người luôn bày tỏ mến thương

Còn đơn côi ôi lạnh buốt đường trường

Chỉ cầu chúc tình vương dài khắp chốn

Chắc đầu tuần ai cũng là bận rộn

Nhưng với lòng luôn thổn thức tình ơi

Nhớ nhung nhiều nhưng còn lắm xa khơi

Chào em nhé tim trọn đời em nhớ

Bài 5

Sáng thức dậy nghe lòng hoang hoải

Thêm một ngày bươn chải ngược xuôi

Cầu cho công việc chảy trôi

Bình an, suôn sẻ, xin trời ban ơn.

Thôi trách phận cô đơn buồn tủi

Hướng lòng mình tới một ngày mai

Dù không biết được tương lai

Vẫn mong hạnh phúc một ngày không xa.

Những phiền muộn xem là sương khói

Dù đời còn trôi nổi bôn ba

Lắng nghe những tiếng chim ca

Tâm hồn thanh thản, đời là thần tiên

Cuộc sống vốn không phẳng lẳng, ai trong đời chẳng có nhiều điều phải lo, phải nghĩ. Song muộn phiền đâu thể giải quyết được việc gì. Cách để chúng ta bước qua khó khăn là luôn sống lạc quan yêu đời. Vì thế, đừng quên bắt đầu ngày mới bằng những lời chúc ý nghĩa

*

Bài 6

Đêm đã khuất nắng vàng phủ lối

Bình minh lên đêm tối lùi về

Nắng vàng trải khắp đường đê

Mang niềm vui đến tràn trề khắp nơi

Chào ngày mới khắp trời náo nức

Đưa nụ cười lại thức trên môi

Ngày mới chúc hết bạn tôi

Một ngày hạnh phúc sánh đôi an lành

Chúc cô bác cùng anh cùng chị

Chẳng âu lo chỉ có vui cười

Huyền Tiêu xin chúc mọi người

Một ngày hạnh phúc trọn đời ấm êm..!

Bài 7

Sớm mai ngày nắng mới

Mang về bao yêu thương

Như mùa xuân đang đến

Nhuộm vàng cả đất trời

Cho tôi bao hy vọng

Sớm mai chào ngày mới

Bỗng trở về ngày xưa

Tôi thêm yêu nốt nhạc

Một chút man mác buồn

Tôi tặng người ngày ấy

Sớm mai ngày thu đến

Gió thoảng chút lá bay

Người hay không gió lẫy

Thổi qua rồi thổi lại

Gió tìm chút yêu thương

Còn đâu nữa vấn vương

Gió về theo năm tháng

Để lá vẫn cứ rơi

À ơi theo nốt nhạc

Điệu buồn mà gió ru.

Buổi sáng thức dậy, bình minh vừa hé, những tia nắng nhẹ nhàng ùa qua khe cửa. Nó mang đến cho ta bao nhiêu hy vọng. Bật một khúc nhạc du dương, đọc những bài thơ chào ngày mới ai đó trao gửi bạn sẽ thấy tâm hồn thảnh thơi, một chút ký ức xưa cũ ùa về nhưng vấn vương, nhẹ nhàng như gió ru.

*

Bài 8

Nếu buổi sáng nay thức dậy.

Thấy còn khỏe mạnh bình an.

Giữa cuộc đời đầy gian khổ.

Phước hơn nhiều người thế gian.

Nếu buổi sáng nay thức dậy.

Mở mắt chậm nhìn xung quanh.

Cha mẹ. Anh em còn đó.

Đời ta may mắn phước lành.

Nếu buổi sáng nay thức dậy.

Quên hết hận sầu thứ tha.

Cảm ơn mình còn hơi thở.

Sống đẹp hơn ngày hôm qua.

Bài 9: Cười lên bạn nhé

Mọi người hãy nở nụ cười

Đón chào ngày mới…để đời đẹp tươi

Dù cho ở khắp muôn nơi

Là Nam hay Bắc vẫn vơi nỗi buồn

Cười cho nước mắt không tuôn

Niềm đau không tới nỗi buồn qua mau

Ai ơi hãy nhớ lấy câu

Nụ cười có thể giảm đau trăm lần

Cười lên…mệt mỏi sẽ tan

Một liều như thế hơn ngàn thuốc tiên

Đọc xong bạn nhớ thử liền

Mong rằng chớ nói Thảo phiền bạn nghe

Giờ này gà gáy le te

Chắc là đã sáng…bạn bè dậy thôi

Nụ cười hãy nở trên môi

Chào đón ngày mới cùng lời thơ vui.

Hạnh phúc của con người được đo bằng nụ cười. Nụ cười là liệu pháp tinh thần tuyệt vời giúp nỗi đau thuyên giảm trăm lần. Cười lên sẽ xua tan muộn phiền, mệt mỏi. Cuộc đời sẽ thật tươi đẹp nếu mỗi sớm mai thức dậy chúng ta đều nở nụ cười trên môi. Nếu có buồn, đừng quên đọc những vần thơ chào ngày mới vui vẻ để tiếp thêm năng lượng

*

Bài 10

sáng thức dậy mở khung cửa sổ

ngắm bình minh khi vừa thức dậy

cho ta biết cơn gió đang bay

cho nụ cười hồn nhiên buổi sáng

hình như sương sớm chưa hề tạnh

vẫn còn động lại trên tán lá

vẫn còn mờ tối đang dần xa

ánh trăng kìa đang ở đó đấy

bỗng dân trào khi thấy tia nắng

tuy chói chang nhưng đầu cảm nhận

tán lá khô bay khắp cả sân

trông dễ chịu với tí gió nhỏ

chào ngày mới thấy điều dịu dàng

thêm sức sống đón công việc mới

thêm niềm vui mỗi lúc chơi bời

sẽ đẹp lắm cuộc đời mãi thế….

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Mkvtoolnix : Ghép Và Cắt Video Mkv Cực Nhanh

Bài 11

Đêm đã qua nhường cho ngày tươi sáng

Hãy mở lòng đón ánh nắng ban mai

Đón yêu thương và nụ cười mãi mãi

Chào buổi sáng chúc em một ngày vui

Chúc cho Nam Bắc gần xa,

Một ngày vui mới, nhà nhà ấm no.

Buổi nào cũng chẳng phải lo.

Sáng thêm may mắn, hát hò thả ga.

Tốt tiền đến với mọi nhà,

Lành nhiều dữ ít, đẩy đà tươi xinh.

*

Bài 12

Chúc bạn…

Đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào,

Đủ thử thách để trở nên mạnh mẽ,

Đủ nỗi đau để giữ bạn là con người,

Đủ hy vọng để bạn hạnh phúc,

Đủ thất bại để bạn khiêm tốn,

Đủ thành công để bạn khao khát,

Đủ bạn bè để mang lại cho bạn nguồn an ủi,

Đủ giàu có để đáp ứng những nhu cầu của bản thân,

Đủ háo hức để mong chờ,

Đủ niềm tin để xua đi muộn phiền,

Đủ quyết đoán để làm mỗi ngày trở nên tốt hơn hôm qua.

Hạnh phúc do mình tạo ra, do mình nắm lấy, tất cả từ ta mà ra. Nếu bạn cứ mãi buồn vì những nỗi niềm xưa cũ, cuộc sống sẽ chẳng thể nào vui vẻ được. Hãy tự biết tạo niềm vui cho mình từ những điều bình thường, giản dị nhất. Nghe một khúc nhạc vui hay đọc một bài thơ chào ngày mới vui vẻ đó cũng là cách truyền năng lượng lượng để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua..

Những bài thơ chào ngày mới ngắn gọn

*

Những bài thơ chào ngày chỉ cần ngắn gọn, súc tích, ý nghĩa là được. Như thế cũng đủ để ta nở nụ cười và quên đi mệt mỏi. Vậy sao phải tiết kiệm nhỉ? Hãy biết cách làm đẹp tâm hồn bằng những vần thơ chào ngày mới trong trẻo, hãy lan tỏa yêu thương đến với mọi người bằng những lời chúc vui vẻ vào mỗi sáng. Chùm thơ ngắn về ngày mới của pgdngochoi.edu.vn dưới đây bạn đừng quên đọc nhé!

Bài 1

Nắng lung lình len qua khung cửa sổ

Gió nhẹ nhàng đung đưa bím tóc xinh

Hương ngọt lành đưa em vào giấc mộng

Hạnh phúc ngập tràn vào cả không gian

Buổi sáng bình yên có làn sương dịu

Đưa tay nâng nhẹ từng hạt long lanh

Cảm nhận hương sắc trời ban sáng

Bình minh về, trải rộng nhân gian.

Bài 2

Một làn sương sớm, nắng lung linh

Hai chữ yêu thương, một bóng hình

Đưa tay chạm nhẹ, hoa ngày mới

Cảm nhận hương nồng, ngào ngạt bay.

Bài 3

Vầng dương chiếu gọi sớm ban mai

Cô gái như xuân nét trang đài

Đã biết tin yêu ..tình yêu nữa

Anh về duyên đẹp ..chẳng mối mai

*

Bài 4

Buổi sáng hôm nay gió chan hòa

Chim vui nhảy múa buổi hòa ca

Nàng thơ lúng liếng khoe áo mới

Hoa thắm yêu kiều ..Em đó Ah

Bài 5

Ngày qua nắng ấm đọng màn sương

Trải lối muôn hoa khắp nẻo đường

Gởi tặng trăm nơi vài ý nhỏ

Bình an...hạnh phúc...vạn yêu thương.

Sao bạn không gửi tặng nhưng vần thơ chào ngày mới tuyệt vời này đến mọi người nhỉ? Chắc chắn ai cũng sẽ rất vui khi nhận được lời chúc buổi sáng ngọt ngào, trọn vẹn như thế: bình an, hạnh phúc, vạn yêu thương

Bài 6: Ngày mới yêu thương

Hôm nay là ngày cuối tuần

Chúc cho các bạn tinh thần an vui

Bỏ tất mọi chuyện lui thui

Chào đón may mắn, niềm vui đón chào!

Sống một cuộc sống thanh cao

Già tôn trẻ kính dạt dào yêu thương

Nụ cười nở khắp mười phương

Bình minh tỏa sáng con đường tương lai.

Bài 7

Mong manh tia nắng ngoài sân

Giọt sương tan vỡ bâng khuâng nỗi niềm

Bình minh xua hết bóng đêm

Giấc mơ dang dở lòng thêm bẽ bàng.

Bài 8

Một ngày hạnh phúc bình an

Gửi theo làn gió vượt ngàn dặm xa

Cho người sương gió bôn ba

Lời thương lời nhớ thiết tha riêng người.

Ngàn hoa khoe sắc rạng ngời

Cũng không sánh được nụ cười trên môi.

Bài 9

Trao yêu thương tới ngày hè tươi đẹp

Trao nụ cười tới ánh nắng ban mai

Trao niềm vui gửi đến một ngày dài

Chúc mọi người một ngày vui hạnh phúc.

Bài 10

Ánh bình minh rọi sáng xuống nhân gian

Xua đêm tối một màu đen ủ rột

Sưởi ấm con tim bằng tia nắng bình minh

Mở rộng tâm hồn bằng cả trái tim mình

Mang cho nhau bằng tiếng cười hạnh phúc

Chúc cho nhau cả ngày mới an vui

Đêm tối qua, bình minh lên, con tim ta sẽ trần ngập những tia nắng mới. Đừng buồn, đừng tiếc nuối vì những điều xưa cũ nữa, hãy mở rộng tâm hồn, hãy lắng nghe hơi thở của cuộc sống bằng chính trái tim mình. Bạn sẽ thấy cuộc sống còn vô vàn điều thú vị. Hãy mang tiếng cười hạnh phúc đến với mọi người bằng những lời chúc ý nghĩa nhất. Ngày mới an vui thế là đủ

*

Bài 11

Ta hãy cười khi đời còn có thể

đừng lụy sầu bởi những chuyện đâu đâu

Những chuyện buồn ta xếp vào quá khứ

Ta hãy cười để đón bình minh lên.

Chúc m.n ngày mới vui vẻ (^_^)

Bài 12

Đôi mắt sáng ngắm đời qua cửa sổ

Bờ môi thơm hé nở những nụ cười

Đàn chim ơi xin đừng nên hót vội

Ta thức dậy rồi ! Hãy đợi một chút thôi

Bài 13: Ngày đẹp trời

Tinh mơ mờ sáng đất trời vẫn trong veo.

Ríu rít chim kêu như đón chào.

Chào ngày mới ngày của những khác khao.

Bình minh hé mở cho ngày dài mãi đẹp.

Cho bao lứa đôi trên đường đời tươi sáng.

Ko muộn phiền ưu tư bước với đời.

Hãy mở lòng và đón ánh ban mai. Thơ chào ngày mới pgdngochoi.edu.vn dành tặng đừng quên đọc, đừng quên gửi tặng mọi người. Đó là cách tạo niềm vui, giữ hạnh phúc cho mình và mang nụ cười đến cho mọi người. Ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nhé bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Chịu nổi hay chịu nỗi

  • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

  • Xe gtdd nghĩa la gì

  • Trò chơi dân gian việt nam

  • x

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.